Thời gian ở cữ tại quê chồng và nỗi khổ khó nói của cô con dâu thành phố.
Ngày Thảo sinh con trai, cả hai gia đình đều vui mừng khôn xiết sau nhiều năm mong đợi. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc không kéo dài lâu khi Thảo phát hiện con mình thường quấy khóc và khó ngủ. Trong thời gian nằm viện, mẹ đẻ và mẹ chồng phải thay nhau bế ẵm con suốt đêm, trong khi những bé khác ngủ rất ngon. Thảo cảm thấy hoang mang và đau đớn, không thể tự chăm sóc con do vết khâu sau sinh, và bị các sản phụ khác nhìn với ánh mắt đánh giá.
Cảm xúc vui sướng khi con chào đời của Thảo dường như đã tan biến. Sau một tuần xuất viện, chồng Thảo đưa hai mẹ con về quê để Thảo có người chăm sóc, vì cô còn yếu. Căn phòng chật chội ở thành phố không thể đáp ứng nhu cầu của hai mẹ con, trong khi chồng Thảo bận rộn với công việc xa nhà. Dù không muốn xa chồng, Thảo vẫn chấp nhận về quê nhờ ông bà nội.
Tại quê, mẹ chồng chăm sóc Thảo tận tình. Trong tháng đầu sau sinh, Thảo không phải làm gì, chỉ cần chăm con và nghỉ ngơi, trong khi nhiều người khác phải lo toan ngay sau sinh. Tuy nhiên, Thảo cũng có nỗi khổ riêng mà không ai hiểu. Chồng cô chỉ về thăm được một hôm sau hai tuần, không có nhiều thời gian để tâm sự. Bố mẹ chồng bận rộn, không khó khăn với Thảo, nhưng cô cảm giác cuộc sống ở nhà chồng còn gượng gạo và lạ lẫm.
Thảo thường cảm thấy cô đơn dù không sống một mình. Những buổi họ hàng đến thăm khiến cô mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Trong mấy tháng sống ở nhà chồng, cô chỉ quanh quẩn trong căn buồng nhỏ cùng con trai, phải đóng kín cửa để kiêng cữ. Thảo không sợ sự ngột ngạt mà lo lắng tiếng khóc của con. Con trai cô rất nhạy cảm với âm thanh, nên chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến bé thức dậy. Nhà chồng ở gần đường, tiếng xe cộ ồn ào khiến con khóc liên tục, Thảo phải dỗ dành trong nỗi lo sợ con không ngủ ngon. Nhiều đêm, cô vừa mệt mỏi vừa lo lắng làm phiền giấc ngủ của bố mẹ chồng, và nỗi lo con tỉnh giấc đã trở thành ám ảnh với Thảo.
Tâm trí Thảo luôn rối bời với tiếng khóc của con trai. Chiều hôm đó, bác hàng xóm sang tìm mẹ chồng Thảo nhưng không gặp. Vì con vừa ngủ và Thảo không thể đặt bé xuống hay bế đi do vết khâu đau, cô chỉ có thể trả lời từ trên tầng hai. Thảo cố không nói to sợ con khóc. Ngày hôm sau, mẹ chồng Thảo trách bác hàng xóm vì nghĩ Thảo kiêu không thèm đáp lại. Ba tháng trôi qua, con vẫn quấy khóc. Khi em chồng về chơi, Thảo chỉ bế con một lúc rồi phải về phòng yên tĩnh để bé ngủ. Sau đó, bà thím sang nói rằng em chồng trách Thảo vì không trò chuyện với khách. Thảo chỉ im lặng.
Căng thẳng và mệt mỏi sau sinh đã khiến Thảo cảm thấy kiệt sức, lại thêm những suy nghĩ tự trách bản thân. Mặc dù cô rất biết ơn mẹ chồng đã chăm sóc, nhưng vẫn mong sớm trở về thành phố để có chồng bên cạnh và không gian riêng tư, từ đó tâm trạng sẽ tốt hơn. Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là hoạt động miễn phí trong chiến dịch "We Are Family", dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08). Tại đây, họ sẽ được giao lưu, chia sẻ và chụp hình bên đam mê, cùng trải nghiệm và học hỏi trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic với sự hướng dẫn của chuyên gia nổi tiếng.
Chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để có cơ hội tham gia workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận quà giá trị.


Source: https://afamily.vn/o-cu-tai-que-chong-va-noi-oan-kho-giai-cua-co-con-dau-thanh-pho-20170714160753311.chn